Thế thì ta vẫn còn cười nhạo
ta.
Mừng ta cái số xa nhà,
Mà ta còn sống mới là ngon ơ!
Bạn ta giờ đã xa bờ,
Ôi đời một kiếp chân như,
Ai ngờ được nỗi chần chừ thiệt hơn.
Cũng như em đã dỗi hờn,
Làm ta sống kiếp cô đơn không nhà.
Mà ta trẻ mãi không già,
Hay là ta đã mặn mà với ai?
Cuộc đời lắm nỗi đắng cay,
Thế mà ta vẫn ngày ngày làm thơ!
Mừng ta tám chục tuổi hờ,
Biết đâu còn sống tới giờ
lâm chung.
Làm sao biết được ngày
cùng?
Thôi thì tập tánh anh hùng
cho oai.
Sống lâu nhưng chẳng giống
ai!
(Thung lũng Avondale,
11-02-2023)
* VĨNH LIÊM
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire