CẦU CHÚA. * Phương Hoa. * Hoài Việt​. * Ngô Minh Hằng.

M
ừng lễ Nô-En tiết lạnh về
Từ thành đô đến chốn thôn quê
Đèn sao rực rỡ nhìn không chán
Vườn tược sáng ngời ngắm hết chê
Chỉ tiếc lòng người chưa tỉnh thức
Uổng thay tâm vật vẫn còn mê
Khắp nơi tai họa – cầu xin Chúa
Ban rải Hồng Ân cứu tứ bề.
* Phương Hoa
Xmas 2014
Thành Tâm Vọng Chúa.
Thành tâm vọng Chúa ngó xem về
Việt Cộng vô thần đã bán quê
Cửa ải Nam-Quan Tàu tước đoạt
Hoàng-Sa hải đảo chúng đâu chê
Quan quyền đầy túi nhờ cung cấp
Bộ đội no lòng tiếp ngủ mê.
Thỉnh tấu Con Trời thương đổi thể
Đa nguyên dân chủ đẹp muôn bề !
* Hoài Việt - NVT​.
 LỜI NGUYỆN GIÁNG SINH.
Cầu khẩn Ba Ngôi hãy hướng về
Bi hài, thưa Chúa, đắng sầu quê
Nhà tù cộng nhốt anh không tởn
Thực phẩm chệt làm chị đã chê
Nhưng lũ chư hầu chưa tỉnh ngộ
Và bày khuyển mã vẫn hôn mê
Giáng Sinh, xin rưới lòng can đảm
Quật khởi vùng lên đẹp bốn bề
* Ngô Minh Hằng

17/12/2014.

Aucun commentaire: