LỜI TRẦN TÌNH 47. * VĨNH LIÊM.

(Hình minh họa từ Internet)

Nay thêm một Tháng Tư Đen,
Thấy ban lãnh đạo đều hèn cùng ngu.
Mắt tai như kẻ đui mù,
Nên làm đầy tớ kẻ thù ngàn năm.
Bây giờ nói chuyện xa xăm,
Nhắc cho con cháu đừng lầm điều ngay.
Dốc tâm tìm hiểu hằng ngày,
Kẻ thù từng đã đọa đày dân ta.
Chúng đâu có phải cùng nhà,
Mà nay Trung Cộng lại là anh em!
Cái trò gian xảo luôn thèm,
Mộng mơ ôm cả thân mềm Việt Nam.
Khốn thay! Nó lại từng làm,
Đất liền, hải đảo… mà cam câm mồm.
Nói sao hết chuyện chiều hôm,
Ngàn năm bia miệng còn ôm muôn đời.
 
*   *   *
    Bây giờ nói chuyện mà chơi,
Vì không giữ được những lời thề xưa.
    Trách ta chuyện cũ bằng thừa,
Việc đời là thế, nắng mưa thường tình.
    Bao nhiêu chuyện cũ bực mình,
Thôi đành để mặc, làm thinh cho rồi!
(Thung lũng Liên-Sơn, 30-4-2022)
* VĨNH LIÊM

Aucun commentaire: