CHUYỆN BÀ LÊ PHAN * Nguyễn Đạt


Bà Lê Phan ở nước Anh
"Chuyên gia bình luận" lanh chanh luận bàn
Con ông Thủ Tướng họ Phan
Tên là Huy Quát  huy hoàng thuở xưa

Tông môn danh giá có thừa
Tuy rằng công trạng cũng chưa có gì
Miền Nam thất thế suy vi
Siêu cường bán đứng dân thì khổ đau
Sống đời tị nạn cùng nhau

Mỹ, Anh Âu, Úc ... nơi đâu cũng nhà
Ăn nhờ ở đậu người ta
Dám đâu vênh váo ba hoa xứ người ?

Nước Anh, nước Mỹ cách vời
Mỹ siêu cường quốc, Anh thời kém thua
Một năm chỉ có bốn mùa
Chính trường cay đắng chát chua đủ mùi

Tám năm Bạch Ốc đen thui
Nổi chìm vận nước dập vùi nhục vinh
Đường cùng đã hết đường binh
Tám năm Dân Chủ xập xình rối beng

Cờ Hoa dân chẳng ngu hèn
Chẳng nghe giọng quyển tiếng kèn ngủ mê
Tám năm đen tối nặng nề
Tám năm bốc phét ma chê quỷ hờn

Giả hình giả dạng ai hơn?
Ô Ba Má đã như đờn đứt giây
Tám năm mãn nhiệm từ đây
Mặt mày đen đúa, dạ dầy như than

Cộng Hoà, Trump phải lo toan
Vương mang gánh nặng ngập tràn trên vai
Tám năm Dân Chủ khoe tài
Ô Ba Má  bị ai ai khinh thường ?

Tám năm múa rối đủ đường
Cờ Hoa địa vị siêu cường xuống đâu ?
Tám năm nhục nhã mày râu
Cong lưng khom vái cúi đầu, bựa không ?

Trump giờ như cọp như rồng
Công du ngoại quốc ai hòng trêu ngươi ?
Trải qua hơn một năm trời
Thi hành cải cách cơ ngơi vững vàng

Miệng lằn lưỡi mối oang oang
Suốt ngày bôi bác huênh hoang ồn ào
Toàn điều nhỏ nhặt tào lao
Báo chương lá cải rào rào tung tin

Nhớ về quá khứ mà kinh
Truyền thông Thổ Tả yêu tinh hại đời
Faked News chì chiết mọi lời
Bẻ cong ngòi bút giết người không dao !


Bà Lê Phan chắc học cao
Ăn tàn theo đóm lẽ nào vuốt đuôi ?
Khác gì khỉ vượn đười ươi
Thân danh nhục nhã kẻ cười người khinh ?
"Khác thường" vì viết "linh tinh"
Hiểu chi mà dám luận bình từ Anh ?
Chê Trump vì muốn "nổi danh" ?
Ngồi buồn cóp nhặt, lanh chanh luận bàn !!!???

* Nguyễn Đạt
March 6, 2018

Aucun commentaire: